Tháng Sáu Của Tôi ...

Tác giả: Jacaranda

Xòe tay đếm lệ ..."Lễ Cha"
Bể dâu cướp mất mái nhà đoàn viên
Từ ngày con biết ưu phiền
Là ngày cha cũng cạn duyên với đời

Mình con, chèo chống đầy vơi
Mình con nghe gió thả rơi tâm tình
Mỗi năm tháng sáu lặng thinh
Trắng cành hoa giữa tim mình ai hay

Mộ Cha ... bật giữa đường cày
Lệnh ban giải tỏa ... vào ngày ... con xa
Xương phơi ... thân bón gốc cà
Mỗi năm tháng sáu ... lệ nhòa thinh không

Cha ơi! đây giọt lệ lòng
Tưới theo mỗi dặm ... bụi hồng ... con đi
Chưa phân loại
Uncategorized