Tháng Năm Tình Mẹ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Xót thương cảnh MỘT thời lam lũ
Những thăng trầm ĐỜI rủ niềm đau
Vì con dẫu MẸ thân nhàu
Cho dù khắc khổ ĐÃ mau nhạt hình

Nào quản ngại HY sinh thần sắc
Không để tâm SINH trắc ẩn lòng
Bao ngày TUỔI héo thầm mong
Mầm non tươi tốt XUÂN hồng bên con

Dù năm tháng PHAI mòn cơ thể
Thế gian này NHẠT để ngoài tim
Ân sâu NGHĨA nặng luôn ghìm
Đắp vun hạnh phúc TÌNH ghim đá vàng

Ơn nghĩa mẹ ĐẬM trang sử cuối
Vững lòng con SÂU chuỗi dung hình
MỘT ĐỜI MẸ ĐÃ HY SINH
TUỔI XUÂN PHAI NHẠT NGHĨA TÌNH ĐẬM SÂU.

HD ngày 05 tháng 08 năm 2018
Chưa phân loại
Uncategorized