Tháng Giêng Đến

Tác giả: Lê Đức

Tháng giêng đến hoa mai vàng lại nở
Trên cành cao màu nắng thắm vàng rồi
Lũ yến anh ríu rít mãi không thôi
Ta chuẩn bị đón nàng xuân phơi phới

Ôi đẹp quá mùa xuân đang trước mặt
Tiếng hội lân cùng với pháo rộn vang
Trên đồi xa lấp lánh dãy mai vàng
Trên hè phố cô nàng khoe áo mới

Thời khắc ấy ta không còn phải đợi
Một mùa xuân đã đến với niềm vui
Cảnh khó khăn và chiến đấu đã lùi
Những anh lính xuân này về bên mẹ

Bầy em nhỏ nô đùa bên góc phố
Những chàng trai đi dạo với người yêu
Trên đồng xa em bé đứng thả diều
Kìa cô gái đang chơi trò đốt pháo.
Chưa phân loại
Uncategorized