Thầm Yêu Một Đóa Hồng

Tác giả: Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)

(Thơ: thể loại tự do)
Tuổi thơ đôi ta chung xóm cùng trường
Thơ sinh áo trắng nụ cười hồn nhiên,
Hái tặng em một đóa hồng,.
Ép trong sách vở lưu niệm ngày thơ.

Năm dài tháng rộng trôi nhanh,
Những chiều chung bước đường về.
Lén nhìn nét mặt ngọc ngà cao sang,
Tôi đây sao dám ngỏ lời yêu thương.

Hồng nào mà hồng không gai,
Gai kia chỉ để khổ người không yêu,
Mật ngọt cánh hoa kép kín,
Chỉ dành mật ngọt đúng người Hồng yêu…

Giờ đây em ở phương xa,
Ngồi đây tương tư nhớ người,
Góc phố vườn hồng nhiều năm vun trồng,
Mơ ngày hội ngộ tỏ tình cùng ai.

Em trở về bao năm xa nhà,
Vì ngày lễ tình nhân,
Em ghé thăm vườn hồng ai trồng,
Nét em xinh đẹp kiêu sa.

Hai tay em nắm hai tay,
Một tay em nắm tay chồng,
Một tay em nắm bé thơ tươi cười,
Hồn tôi chết lặng nhìn đời ngã nghiêng.

Chỉ một tình cờ ngẫu nhiên,
Gặp lại em giữa muôn hoa hồng,
Để lại gai nhọn nhói tim đau sầu,
Duyên tình cay đắng ngõ hồn về đâu.

Vườn hồng bao năm vun trồng,
Muôn hoa sắc hồng giờ biết tặng ai,
Phong sương thầm lặng nỗi niềm,
Cánh hoa năm tháng bạc màu vì yêu./.
Chưa phân loại
Uncategorized