Thăm Bạn Bịnh

Tác giả: Phùng Quang Thuận

* tặng anh VCC

Cuối năm
Trời lạnh
đất ngậm ngùi

Mấy lảo già đầu bạc
thân có nhiều bệnh
dắt nhau lên phố núi
thăm người bạn bạc đầu
bệnh nhiều hơn ...

Họ nhìn nhau
nụ cười nhẹ
gượng trên môi
nỗi sầu nặng
chìm sâu đáy mắt

Có làm được gì đâu !
đành mượn rượu tiêu sầu

Vợ bạn
đãi buổi cơm chiều
Mọi người ngồi vào bàn
lặng lẽ ăn
Như bức tranh
" buổi tiệc cuối cùng "
lặng im
trên vách Thánh Đường.

Những người bạn cố tri
Những Bá Nha Tử Kỳ
còn sống sót
qua thời áo cơm
tao loạn
ngồi lại một bàn

Buổi tiệc không có đàn
không có thơ văn
Mỗi người ôm một ly
lặng lẽ,
bâng khuâng

Nâng ly phương cương khí huyết
hạ ly huyệt mộ bên bờ

Còn làm gì được đâu !
quyến luyến thêm sầu

Xưa chúng ta làm thơ :

- Kiếp người nhiều giới hạn
đến rồi đi
như mây trôi
gió thoãng
Như sao rơi bên trời
sáng lên rồi vụt tắt

Ai cũng biết vậy
mà sao chiều nay
cơm nuốt không trôi
nhấp môi có chút rượu
mà cũng thấy say...

PQT

B'Lao cuối năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized