Thả Hồn...mộng Mơ...

Tác giả: Sương Anh

Nhắm mắt thả hồn đi vào tưởng tượng
Trước mặt em một hình ảnh thật xinh
Em bên ni, anh bên nớ...rất tình
Thấy không...thơ chúng mình yêu nhau đó

Từng chữ, từng lời...ôi chao là nhớ
Từng vần, từng ý...mở ngỏ hồn ta
Nỗi nhớ mênh mang da diết đậm đà
Dâng lên mãi...như suối nguồn không cạn

Thả hồn mộng mơ....quên buồn dĩ vãng
Ôm vào lòng những đầm thắm thương yêu
Từng phút chắt chiu gói ghém thật nhiều
Để hai đưá xây chung lầu mộng ước

Thơ cuả chúng mình êm trơn mà mượt
Chiếc thảm thần lướt gió vượt ngàn cây
Đưa ta thăm khắp cảnh đẹp trời mây
Hồn miên du đến thiên đường tình ái

Tình anh đó, đã trói hồn em lại
Để đam mê cứ mãi miết dâng cao
Say ngất ngây vì môi hôn ngọt ngào
Lòng cuống cuồng trong niềm vui hạnh phúc!
Chưa phân loại
Uncategorized