Tết Quê

Tác giả: Nguyễn Tâm

Xuân về nhớ tết ở quê
Cuối năm xúm xính đề huề cháu con
Dọn nhà chùi quét lon ton
Cành mai tuốt lá để còn đơm hoa

Thấm thoát năm cũ đã qua
Thả con cá chép làm quà táo quân
Chợ quê tất bật ngày xuân
Tiếng cười rộn rã trong tuần đông vui

Cha lo gói bánh lui cui
Mẹ ngồi xếp lá ngọt bùi tình thương
Bếp chiều tỏa khói thơm hương
Chị rim mứt tết thêm đường cho em

Quê nghèo không có giò nem
Ngâm hủ dưa kiệu ăn kèm thịt kho
Ngoài vườn rau trái chẳng lo
Chưng mâm ngũ quả dặn dò đã xong

Năm nay gà vịt thả rong
Dâng cúng trời đất trọn lòng bề trên
Treo vài đôi liễn cũng nên
Chúc phúc lộc thọ đẹp bền cả năm

Hai tám tảo mộ viếng thăm
Tổ tiên khuất bóng an nằm trời tây
Ba mươi tết đến rồi đây
Đặt đôi chậu cúc đong đầy tình thân

Nắng vàng soi chiếu bên sân
Ông bà cô bác xa gần đến chơi
Có dăm bữa tết thảnh thơi
Chúc tuổi con cháu gặp thời thành công

Dựng cây nêu ở phía đông
Giao thừa đốt pháo ấm nồng gia can
Mùng một năm mới bước sang
Lễ chùa viếng miếu mọi đàng chứng minh

Ai người cũng có mẹ sinh
Nhớ tết âm lịch quê mình về ngay
Dòng đời lắm lúc đổi thay
Mùa xuân chỉ có nơi này quê hương !

01 - 30 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized