Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tên Làm Tho

Tác giả: Daocongdien

TÊN LÀM THƠ

không có thơ
hắn cảm thấy lạc lõng
ngưng viết về điều gì đó
hắn chẳng tồn tại

một cuộc đời ngu dại
hắn tự tạo cho mình

tôi vẫn biết cách phải sinh tồn ra sao
mà chẳng cần đến thơ

hắn thì không
tên làm thơ trong tôi

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Vụn Tình
  • Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
  • Tin Và Không Tin
  • Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
  • Góc Riêng
  • Nguồn Sáng Ấy
  • Còn Lại Gì Ngoài …
  • Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
  • Nhìn Xem
  • Em Còn Đợi Anh Ơi Em Còn Đợi
  • Giá Mà
  • Tác Hại Cờ Bạc
  • Bắt Chước
  • Cho Một Người Vừa Xa Lìa Đất Mẹ
  • Thu Hạnh
  • Vì Em Là Con Gái
  • Ba Mươi Năm Lẻ Em Chờ
  • Ngẫu Khúc Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
©2025 - CungThuGian.com