Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Tập thơ
MÃI MÃI YÊU EM
trang 88
Cành cây xa lá thu sang
Tiếng buồn tiếng vắng lang thang bên lề
Tiếng lá thơ thẩn chào đi
Sầu sầu để lại canh khuya đêm ngồi
Bao lần sấm sét vang trời
Bao lần ôm mối sầu đời mình đêm
Chỉ có em gửi lời thăm
Từ nơi bên đó xa xăm bến bờ
Đêm về anh vẫn cầu mơ
Dù đêm sấm sét bão mưa cũng đành
Mong cho có tiếng viếng thăm
Mong tiếng trò chuyện bao năm vẫn còn
Anh gom vào tấm lòng son
Dù thời gian đã mỏi mòn ngóng trông
Anh hứa có một lá lòng
Tặng cho em hết để mong một người
MÃI MÃI YÊU EM
trang 88
Cành cây xa lá thu sang
Tiếng buồn tiếng vắng lang thang bên lề
Tiếng lá thơ thẩn chào đi
Sầu sầu để lại canh khuya đêm ngồi
Bao lần sấm sét vang trời
Bao lần ôm mối sầu đời mình đêm
Chỉ có em gửi lời thăm
Từ nơi bên đó xa xăm bến bờ
Đêm về anh vẫn cầu mơ
Dù đêm sấm sét bão mưa cũng đành
Mong cho có tiếng viếng thăm
Mong tiếng trò chuyện bao năm vẫn còn
Anh gom vào tấm lòng son
Dù thời gian đã mỏi mòn ngóng trông
Anh hứa có một lá lòng
Tặng cho em hết để mong một người
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 10 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 100 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 11 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 12 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 13 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 14 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 15 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 16 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 17 (Bounthanh Sirimoungkhoune)