Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Tập thơ
MÃI MÃI YÊU EM
trang 87
Liên miên tiếng gọi canh khuya
Vang vang trong mộng ai chia nỗi buồn
Liên miên đêm lạnh phủ sương
Đêm nay sương đổ ngập miền nơi em
Liên miên tiếng đổ trong tim
Trong lòng xao xuyến chẳng im nhớ người
Liên miên canh vắng sầu ơi
Từng đêm bối rối bờ môi gọi thầm
Liên miên buồn vắng trong tâm
Từng tờ giấy trăng bao lần ngồi ghi
Liên miên ngồi xếp tình thơ
Xếp từng tờ giấy chẳng bao giờ xong
Liên miên từng nét thơ hồng
Đặm đà chẳng có buồn tâm thì nhiều
Liên miên trong canh đìu hiu
Anh đâu đếm nổi những điều nhớ em
MÃI MÃI YÊU EM
trang 87
Liên miên tiếng gọi canh khuya
Vang vang trong mộng ai chia nỗi buồn
Liên miên đêm lạnh phủ sương
Đêm nay sương đổ ngập miền nơi em
Liên miên tiếng đổ trong tim
Trong lòng xao xuyến chẳng im nhớ người
Liên miên canh vắng sầu ơi
Từng đêm bối rối bờ môi gọi thầm
Liên miên buồn vắng trong tâm
Từng tờ giấy trăng bao lần ngồi ghi
Liên miên ngồi xếp tình thơ
Xếp từng tờ giấy chẳng bao giờ xong
Liên miên từng nét thơ hồng
Đặm đà chẳng có buồn tâm thì nhiều
Liên miên trong canh đìu hiu
Anh đâu đếm nổi những điều nhớ em
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 10 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 100 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 11 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 12 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 13 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 14 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 15 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 16 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 17 (Bounthanh Sirimoungkhoune)