Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Tập thơ
MÃI MÃI YÊU EM
trang 35
Một thời đứng ngó bình minh
Một thời thao thiết có em đêm về
Một thời đêm lạnh bờ mi
Một thời ngồi xuống ghi thơ tặng lòng
Một thời với cảnh sầu đông
Một thời chẳng thấy trời trong sương về
Một thời mơ thấy em khuya
Một thời xao xuyến đêm về nhớ em
Bên trời một bóng cho thương
Bên trời một bóng cho vương đáy lòng
Bên trời một bóng hằng mong
Bên trời một bóng hồn thăm đêm về
Bên trời đêm đổ bão mưa
Bên trời ngồi ngó đêm khuya nhớ nàng
Bên trời ai biết ngõ đường
Bên trời nhiều lúc phủ sương đầy trời
MÃI MÃI YÊU EM
trang 35
Một thời đứng ngó bình minh
Một thời thao thiết có em đêm về
Một thời đêm lạnh bờ mi
Một thời ngồi xuống ghi thơ tặng lòng
Một thời với cảnh sầu đông
Một thời chẳng thấy trời trong sương về
Một thời mơ thấy em khuya
Một thời xao xuyến đêm về nhớ em
Bên trời một bóng cho thương
Bên trời một bóng cho vương đáy lòng
Bên trời một bóng hằng mong
Bên trời một bóng hồn thăm đêm về
Bên trời đêm đổ bão mưa
Bên trời ngồi ngó đêm khuya nhớ nàng
Bên trời ai biết ngõ đường
Bên trời nhiều lúc phủ sương đầy trời
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 10 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 100 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 11 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 12 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 13 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 14 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 15 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 16 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 17 (Bounthanh Sirimoungkhoune)