Nhớ Miền Quê Ngoại

Tác giả: Quang Nguyễn

Cho tôi làm nắng
phủ hàng dừa xanh
Bóng nghiêng nghiêng, dật dờ xế chiều
Mái ngói buồn
lũy tre già đầu ngõ
Xóm tranh nghèo, tiếng ru nhỏ hắt hiu
Cho tôi làm mây
bay về, miền quê ngoại
Mang theo nhớ, khắc khoải thời tuổi hồng
Hồn ta pha, nước sông êm xuôi chảy
Những nắng hè
lả lơi với con sông
Miền cách trở, mà gần trong bụng dạ
Những con đường
Má về nghiêng vai gánh
Tiếng quê hương.Tiếng thở của cây lá
Bao tuổi đời, chẳng lạ ngày hiu quạnh
Quê ngoại ơi, bao giờ con lại về
Nghe chuyện kể
say sưa nồi ngô sắn
Lửa bập bùng, tiếng trà thơm, trăng thề
Như tình quê, yêu thương, trong bất tận.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized