Tác giả: Nguyễn Văn An
sóc trăng tựa dáng kiều
những cánh diều bay cao
những tiếng chào ve vãn
ôi mãn cụt ngon lành
tặng quê giỏ thơ xanh
những câu lời thỏ thẻ
những bài thơ mới mẻ
chẳng bó bưộc nhà thơ
cảnh đêm nay mộng mơ
nhìn em giấc đợi chờ
ôi cửa kia hé mở
vẫn cứ ngỡ nàng tiên
thôi em vẫn thích hoa
vì chiếc tà áo trắng
vì cay đắng cưộc đời
em chuyển dời chổ khác
phận em còn lác đác
những cỏ rác đầy đồng
chuyện tình không chỗ vững
má đỏ ửng lên rồi
những giọng nói bồi hồi
những hoa khôi nhỏ lệ
những câu tệ bay tới
những đổi mới lê thê
những chiếc lá sơn khê
những con bê ăn cỏ
những chiếc giỏ xinh xinh
những cưộc đời rủng rỉnh.
tặng quê hương sóc trăng
10:56AM
20/10/2018
bút danh: nguyễn văn an
đề tặng
những cánh diều bay cao
những tiếng chào ve vãn
ôi mãn cụt ngon lành
tặng quê giỏ thơ xanh
những câu lời thỏ thẻ
những bài thơ mới mẻ
chẳng bó bưộc nhà thơ
cảnh đêm nay mộng mơ
nhìn em giấc đợi chờ
ôi cửa kia hé mở
vẫn cứ ngỡ nàng tiên
thôi em vẫn thích hoa
vì chiếc tà áo trắng
vì cay đắng cưộc đời
em chuyển dời chổ khác
phận em còn lác đác
những cỏ rác đầy đồng
chuyện tình không chỗ vững
má đỏ ửng lên rồi
những giọng nói bồi hồi
những hoa khôi nhỏ lệ
những câu tệ bay tới
những đổi mới lê thê
những chiếc lá sơn khê
những con bê ăn cỏ
những chiếc giỏ xinh xinh
những cưộc đời rủng rỉnh.
tặng quê hương sóc trăng
10:56AM
20/10/2018
bút danh: nguyễn văn an
đề tặng