Ký Ức Mùa Hạ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Hôm nay giữa buổi trưa hè
Lòng sao vương vấn tiếng ve học trò
Một thời áo trắng ngu ngơ
Tuổi thơ trong sáng bây giờ còn đâu

Nhớ sao những buổi chăn trâu
Cùng nhau bên khúc sông sâu thượng nguồn
Bạn bè khờ dại mến thương
Giờ đây đệ lại vấn vương trong lòng

Tuổi thơ theo giấc mơ hồng
Gom bao kỷ niệm mênh mông một thời
Mang theo khát vọng vào đời
Tha phương khắp chốn xa rồi tuổi thơ

Ông trời sao quá thờ ơ
Mang bao vất vả thẫn thờ hồn say
Hôm này ngồi dưới hàng cây
Êm đềm nắng trải lòng đầy niềm mơ

Một thời ao ước đợi chờ
Một người con gái bây giờ còn đâu
Với bao tình cảm đậm sâu
Nhưng vì nhút nhát để nhàu vần thơ

Nhớ ai nhớ đến ngẩn ngơ
Nhưng đâu dám nói phải nhờ cành hoa
Hôm nay dưới bóng chiều tà
Lời thơ mang cả tim ta gửi nàng

Thẫn thờ nhớ quãng thời gian
Lòng bao xao xuyến nhìn nàng trộm yêu
Gửi hồn vào những cánh diều
Chao nghiêng giữa cánh đồng chiều thênh thang.

HD ngày 18 tháng 06 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized