Tặng Em

Tác giả: Sơn Cầm

Tặng em...
Ba mẹ sinh ra cho em đủ bờ vai
Để đứng vững trước cuộc đời đầy sóng gió
Đâu cần em phải mượn vai để dựa
Khi tự em đủ để đỡ cho mình.

Bàn tay em thon nhỏ ngón xinh xinh
Đâu cứ phải cầm tay ai cho thật ấm
Trời se lạnh áo em đầy nhung gấm
Đâu cứ phải cần có đủ một vòng tay.

Đôi môi em mọng ướt cả trời mây
Khi hé nở nụ cười đầy tươi tắn
Và nó đâu cần nụ cười ai thêm nữa
Nên môi em hãy nở tặng cho đời...

Em thấy không mọi thứ thật tuyệt vời
Và em ...em đâu cần ai làm chi nữa.
Vì Chỉ có em mới giúp em mạnh mẽ.
Em mới hết buồn, hết chán... Hết muốn buông xuôi.
                      -....Sơn Cầm...-
Chưa phân loại
Uncategorized