Nói Cùng Em

Tác giả: Sơn Cầm

Nói cùng em
Anh cũng như em muốn dạo phố chiều nay,
Ngồi thảnh thơi ngắm dòng người hối hả
Nhưng em biết đôi ta còn vất vả
Trên đường đời tất tả gánh mưu sinh.

Và em ơi anh mong ước đôi mình
Có cuộc sống giàu sang và hạnh phúc
Để cho em và con khỏi cơ cực.
Nên anh hiểu rằng mình phải chọn kinh doanh.

Chốn thương trường em có biết không?
Nỗ lực đua tranh để mang về thành quả.
Không có chỗ cho yếu mềm, đau khổ...
Em hãy nhìn vào những điều tốt đẹp được không em?

Không phải cứ giàu là bất lương đâu em.
Bởi nếu không sao người nghèo nhiều tai ương đến thế?
Em hãy mở lòng ra nếu có thể,
Bởi từ khi em sinh ra đã phải đua tranh với cuộc chiến sinh tồn.

Em biết không anh thấy thương em nhiều hơn.
Khi bữa cơm chiều em nấu thật ngon...mà anh không về được.
Vì anh hiểu bình dị là cái đẹp
Nhưng là yếu mềm, mai này không bảo toàn cho hạnh phúc đôi ta.

Em hãy vững tâm, anh sẽ mãi luôn là.
Anh của em, thiện lương chân chính.
Trắng đen cuộc đời , anh sẽ luôn thức tỉnh.
Để khi đêm về biết em đã phần cơm...
-----Sơn Cầm------
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự