Tàn Đông Có Trở Về?

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Đôi chim bằng hữu ngày xưa ấy
Lạc mất nhau rồi buổi chớm đông
Lục bát đêm ngày sầu khắc khoải
Trăm năm thơ vận rối tơ lòng

Chẳng biết tàn đông có trở về ?
Dịu dàng ru lại giấc đam mê
Líu lo kể lể đời phiêu bạt
Núi thẳm trùng khơi lắm bộn bề

Hay là biền biệt chốn phương xa ?
Quên ước thệ xưa thuở ngọc ngà
Vướng sợi phù vân đầy bóng sắc
Lỡ làng héo úa nhạt màu hoa

Lãng đãng hồn thơ buổi sáng này
Nhớ nhung vời vợi mắt môi cay
Cảo thơm còn đó hờn nghiên mực
Câu chữ bưồn thiu khóc lạc loài


.
Chưa phân loại
Uncategorized