Tàn Đêm...

Tác giả: Hoài Nhớ

Đêm khuya rồi.. em ơi em hãy ngủ
Sao em còn thao thức mãi làm chi?
Lòng nhói đau lặng nhìn em trăn trở !
Giữa đêm tàn không tiếng nhạn về khuya...

Giá buốt tim hoang man trong lạnh lẽo
Bên hong nhà,song cửa gió vi vu
Lá rì rào, chốn đìu hiu khe khẽ
Ánh sao thưa đăm chiu trong trần thế
Giọt sương buồn đêm lạnh khóe mắt em...
Đừng nha đêm ... xin em tôi thôi khóc
Cõi lòng đau dạ xót đến cồn cào
Tôi đã lỡ nhưng em nào có lỗi
Thấm tim tôi từng xác muối xé lòng...

Ngủ đi em... hết đêm trời sẽ sáng
Hãy quên mau.. khi kỉ niệm không còn
Nhìn dòng đời...thời gian không trở lại
Đẹp một lần nhưng vạn nẻo thương đau..
Chưa phân loại
Uncategorized