Tâm Sự Với Anh

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Em sợ lắm anh ơi em sợ lắm
Sợ ngọt ngào đắm đuối nụ hôn trao
Ở bên anh ngây ngất tự thửơ nào
Giờ xa tít chân trời nơi góc bể

Tình của em với anh là vô kể
Chẳng thể nào đong đếm được đâu anh
Nếu một mai mơ ước mộng không thành
Sợ anh đau anh buồn trong tâm khảm

Tình chúng ta hai tâm hồn đồng cảm
Hai tâm hồn khi vừa mới biết yêu
Chắc hờn ghen giận dỗi cũng đã nhiều
Nhưng khi yêu biết làm sao tránh được

Em chỉ ước mình yêu thương vừa phải
Không quá gần mà cũng chẳng quá xa
Để cho em được cảm thấy chan hòa
Với bè bạn mà họ yêu họ quí

Dù ngoài kia bao nhiêu lời tình ý
Những chào mời như ong bướm vờn hoa
Nhưng với anh thì vẫn rất "thật thà"
Tròn vẹn cả ở trong trái tim em

Anh yêu ơi anh thử nghĩ mà xem
Không có anh em thành người xa lạ
Vì tình yêu em vượt lên tất cả
Giữa cuộc đời đầy ắp tiếng cười vui

Nếu được tin thì anh hãy cứ vui
Nở nụ cười như ban đầu gặp gỡ
Để cho em không một lần lỡ dở
Trao tình đầu mắc cỡ tiếng yêu thương

Trái tim em dù trăm hướng ngàn phương
Nhưng chỉ anh mới là phương duy nhất
Vì em biết tình yêu anh chân thật
Yêu em rồi..anh chỉ có mình em
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized