Tâm Niệm …

Tác giả: Minh Tuấn

Mưa hay nắng phơi nỗi lòng trời đất
Buồn hay vui tả nét mặt con người
Làm hay chơi giữ kỉ niệm cuộc đời
Xấu hay tốt ,nhớ một thời từng trải.

Hoa khi nở đều có người muốn hái
Trăng rằm sang chẳng vẽ cũng tròn
Chuyện hợp tan như một chén rượu ngon
Say một thoáng để khát mòn nỗi nhớ .

Rừng thay lá biết bao điều trăn trở
Lá rời cây để cành cội bơ vơ
Đời hoàng hôn như chiếc bóng đang mờ
Bệnh ập đến …Làm thẫn thờ ước vọng.

Ước mơ ơi xin đừng làm bọt sóng
Vỗ bờ tan muôn hi vọng trời chiều
Dẫu đời buồn …Nhưng ta có tim yêu
Thơ khao khát... Dẫu cánh diều mệt mỏi .

Khi ốm đau biết bao điều chẳng nói
Dấu bạn thơ ..Tấm thân mỏi rã rời
Nghĩ bệnh mình …Tự mình phải chịu thôi
Cho người biết …Sợ nụ cười heo hắt.

Ai đến lúc …Rồi cũng đành đối mặt
Có mất chi câu thăm hỏi bạc vàng
Nghe chị đau …Thoáng bối rối ruột gan
Thầm chúc chị vượt qua ngàn sầu tủi .

Hồn cỏ cây đều trông nơi rừng núi
Phận thọ duyên cậy phúc đức ông bà
Trời mùa xuân đang dệt gấm thêu hoa
Trang thơ viết …Treo ngập nhà thơ tết .

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized