Tấm Lòng Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Mười một cháu, con không trở lại
Mỏi mòn năm tháng bạc mái đầu
Chân chim hằn vết, muôn gương mặt
Đợi ngày độc lập mắt quầng sâu

Bao đêm tỉnh giấc nghe tiếng vọng
Cứ ngỡ con về gọi, Mẹ đâu?
Nén nhang Mẹ vái soi liếp cửa
Lấp lánh sao khuya, Mẹ nguyện cầu

Nhận báo tin buồn, buốt thấu xương
Như mất con ngươi, khóc lặng thầm
Chồng chất nỗi đau, nghèn nghẹn đắng
Tổn thất nào hơn mất tình thâm

Mẹ thường thắp nến mỗi bữa cơm
Từng chén vây quanh, mỗi hương hồn
Con cháu chưa về, thương đứt ruột
Cả đời quyến luyến, Mẹ mong con

Ai về Miền Trung thăm đất Quảng
Hãy nhớ dâng hương Mẹ anh hùng
Bốn phương các Mẹ đang tâm sự,
Tổ quốc, vạn lần hứa kiên trung!

Xóm Đồng - doanminhhop 24032015
Chưa phân loại
Uncategorized