Tâm Hồn Trở Về Chốn Xưa

Tác giả: Trần Thị Thủy

Một chút thôi Em trở về quá khứ
Cảm xúc xưa lại bất chợt ùa về
Người đã xa mang theo cả câu thề
Sẽ cùng Em cuối đường đời vững chắc .

Thời gian trôi tâm Em còn thắc mắc
Sao hứa rồi Người lại lỡ mang đi
Để rồi Em qua mất tuổi xuân thì
Thôi duyên số nên ta đành chấp nhận.

Một cuộc đời sống gió và lận đận
Cũng đã qua được già nửa mất rồi
Một mình ngồi buồn ngắm ánh sao rơi
Nhớ ngày xưa ..nhớ một thời dĩ vãng .

Ngắm mây trôi mắt mơ màng lơ đãng
Biết thế xưa Em cứ sống một mình
Để trong tim chẳng vương vấn bóng hình
Sẽ không thấy đâu là buồn là khổ.

Em buông tay ..thôi thì duyên đã lỡ
Cố cười vui cho khỏa lấp nỗi lòng
Tim vẫn còn giữ khoảng trống mênh mông
Chỗ ngày xưa Anh mãi còn ở đó .!
Chưa phân loại
Uncategorized