Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tác giả: Thế Lữ

Đã tìm được 11 bài
Tiếng Sáo Thiên Thai - Tặng Ngô Bích San
Tác giả: Thế Lữ
Chưa phân loại

Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, Bên rừng thổi sáo một hai Kim Đồng. tiếng đưa hiu hắt bên lòng, Buồn ơi! Xa vắng, mênh mông là buồn... tiên Nga...

Uncategorized
  • Previous
  • Next
Thơ bạn muốn xem
  • Sài Gòn Đã Mất
  • Ánh Tà Dương
  • Ghế Vẫn Ngồi
  • Vòng Tay Cô Giáo
  • Điều Huyền Diệu
  • Phút Giây Vĩnh Biệt
  • Bóng Em Thôi
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com