Tạ Ơn Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

Cảm Ơn Đời

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta có thêm một ngày để sống
Cho ta có một niềm tin hy vọng
Cho ta được ngắm nhìn cảnh hồn nhiên

Cảm ơn đời những sóng gió triền miên
Cho ta biết vươn lên vượt bão tố
Cho ta biết nhịn nhục chịu khổ
Cho ta biết thanh thản dẫu buồn đau

Cảm ơn đời những cay đắng bể dâu
Cho ta biết phấn đấu nhiều hơn nữa
Cho ta biết những lầm sai sửa chữa
Cho hồn ta cháy bỏng nụ cười vang

Cảm ơn đời những chua chát bẽ bàng
Để cho ta ngẩng cao đầu tiến bước
Để cho ta thôi yếu mềm nhu nhược
Để cho ta có được những ngày qua
Thông Mỹ Linh

TẠ ƠN EM
(Họa bài thơ Cảm Ơn Đời của Thông Mỹ Linh)

Tạ ơn em cho tình yêu thức dậy
Để chúng mình yêu nhau trong đời sống
Để chúng mình xua tan niềm tuyệt vọng
Để chúng mình say đắm với thiên nhiên

Tạ ơn em đã yêu anh triền miên
Để chúng mình thắng hết bao giông tố
Để chúng mình cùng đồng cam cộng khổ
Để chúng mình cùng chịu đựng khổ đau

Tạ ơn em yêu anh giữa bể dâu
Để chúng mình yêu nhau thêm thêm nữa
Để chúng mình cùng dựng xây sửa chữa
Để chúng mình cùng hát khúc ca vang

Tạ ơn em anh quên hết bẽ bàng
Cho chúng mình cùng sánh vai chung bước
Cho chúng mình thôi tự ti nhu nhược
Cho chúng mình cùng ngắm bóng mây qua
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 5 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized