Ta Lại Tìm Ta

Tác giả: L

Trong gió heo may
Chiều thu man mác
Nhớ ai lá úa
Sầu rụng rơi đầy
Gió vọng sầu mây
Trăng ngơ ngẩn đợi
Đường xa còn đó
Lối cũ buồn hơn
Mỗi lúc hoàng hôn
Mắt huyền lơ đãng
Chiều thu nhạt nắng
Bơ vơ ngõ hồn
Thu vắng chiều buông
Nửa hồn lịm chết
Nửa kia còn lại
Gởi theo với người
Trên phím buồn rơi
Điệu cung trầm khúc
Vầng che mây khuất
Nửa ánh trăng nghiêng
Dáng ngọc sầu riêng
Tuôn dòng lệ đẫm
Giọt nào in dấu
Người qua đời tôi
Buồn ư ? Nhớ ư ? Đời mãi muôn
Ta lại tìm ta giữa dòng đời
Chưa phân loại
Uncategorized