Ta Đã Chọn Cho Mình Một Lối Sống ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Ta trả lại quán đời bao kỉ niệm
Chỉ mang theo một tấm áo phong sương
Cùng vó câu rong ruổi với bụi đường
Để quên hết những gì trong quá khứ !

Xin giã biệt ta làm người lữ thứ
Hẹn ước chi, chỉ nặng nợ mà thôi
Nắng chiều phai, sương phủ nhẹ lưng đồi
Mây giăng kín cũng không làm thương nhớ !

Gió lay nhẹ đâu đủ làm trăng vỡ
Rừng vào thu cũng có ít lá vàng
Dòng sông buồn còn nặng nợ đò ngang
Nhưng không hẳn ngăn ta giờ ly biệt !

Ta trả lại quán đời bao mắt biếc
Bao môi hôn, bao lời nói ngọt ngào
Bao trận cười, bao giờ phút xuyến xao
Làm tim vỡ cuộc tình hờ giả dối !

Đêm hoang mộng ta vùi trong tóc Dê
Trong vòng tay nham nhở cuộc yêu hờ...
Đã bao lần ta chết giữa hôn mê
Quên xiêm áo ủ hương hoa ngào ngạt !

Thả lơi cương ta lắng nghe rừng hát
Lá vàng khua rào rạt dưới chân ta
Chút ưu tư ta ngắm ánh chiều tà
Mây vân cẩu trôi dần theo với gió !

Ta thanh thản để lòng mình bỏ ngỏ
Mộng bay vào rồi mộng sẽ bay đi
chẳng giữ chi mà giữ để làm gì
Giữa mộng, thực chỉ cho ta một lẽ !

Ta thúc mạnh vó câu và vội vã
Lên đồi cao để ngắm ánh bình minh
Đêm tối qua, ngày sáng đến bên mình
Bao rạng rỡ đang chờ ta phía trước !

Rồi mai đây trên nẻo đường xuôi ngược
Ta săn tìm hạnh phúc thật đơn sơ
Không muộn đâu nhưng cũng chẳng bất ngờ
Chẳng cao vọng nhưng lại nhiều hi vọng !

Ta giữ lại cho mình bao lẽ sống
Để hôm nay không thẹn với ngày sau
Dù thời gian dội sóng tóc bạc màu
Cũng sung sướng nhìn đời trôi vội vã !

Nắng thu đẹp đâu nỡ làm úa lá
Trăng thu vàng đâu hờ hững sương đêm
Gió vào thu cũng nâng nhẹ cánh chim
Bay mới biết trời mênh mông thế đấy !

Ta hôm nay trong lòng như sóng dậy
Bao quanh ta là cả một trời yêu
Nhưng tim ta đâu có được chứa nhiều
Chỉ chứa được niềm tin và hi vọng !

Ta đã chọn cho mình một lối sống ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized