Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suối Yến

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Một chiếc thuyền con bé mỏng manh
Thẳng hướng chùa Hương khấn lòng thành
Suối Yến tròng trành thuyền vẫn lướt
Chao ôi cuộc sống quá mong manh./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Suối Yến (Đặng Anh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Chiều 1
  • Hồ Như !
  • Bài Thơ Cay Đắng -ta Hãy Lên Đường
  • Mong Đợi
  • Trăng Ơi !
  • Anh Đã Biết Em Về Bên Lối Cũ
  • Bài Suy Ngẫm Số 4
  • Không Gì Cả
  • Trăng Treo
  • Nửa Vần Thợ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
©2025 - CungThuGian.com