Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suối Tiên

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Đã khép hoàng hôn thỏa nỗi lòng
Mở mắt bình minh đã đợi mong
Vì sao chốn đó tâm sao động
Bởi tại cô nàng chỗ khúc cong
Có lẽ là Tiên nên ai tưởng
Cho nên du Khách mãi chờ mong
Suối Tiên, du khách đang mong đợi
Đến đó, nàng chơi thỏa cõi lòng.

7/12/2015.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Suối Tiên (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Suối Tiên (Phan Văn Lai)
  • Suối Tiên (Gia Long Hp)
  • Suối Tiên (Chu Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Vừng Mây Cố Quận Cũng Chừng Bụi Bay
  • Lặng Lẽ Bên Đời
  • Tặng Bác
  • ++ Đỗ Tuý Vân Đã Về 3 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 114 ++
  • Nghĩa
  • Em Đã Từng
  • 15 Ngày Giới Hạn
  • Gió Vườn Quê Tôi !
  • ++ Dư Âm ++
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 142
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
©2025 - CungThuGian.com