Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sửa Thơ

Tác giả: Sa Thi

Ai biết sửa ai ai biết sửa
Sửa lui sửa tới vẫn chưa vừa,
Giũa đầu xuôi lọt đuôi không lọt
Gọt miệt gọt mài vẫn chẳng ưa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ bạn muốn xem
  • Nhân - Tâm - Hiếu - Nghĩa
  • Trôi Nổi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 761).
  • 767 - Gom
  • Tình Đợi !
  • Dã Qùy Hay Là Em
  • Sống Vì Cái Gì?
  • Em Như Nụ Hồng
  • Đã Thử Qua
  • Là Mãi Một Vầng Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
©2026 - CungThuGian.com