Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sông - Trăng

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

SÔNG - TRĂNG
(Cách cú)

Miên man bến nhỏ chuyện vơi đầy
Lổm nhổm hoa buồn gõ nốt mây
Người bước hương xưa hoài nức nở
Nhìn sau mũi núi nhạn tan bầy
Thơ chao rượu cũ còn u uất
Đứng giữa thu buồn lá trả cây
Ta vẫn săn se cùng độc mộc
Sông đông lặng lẽ uống trăng gầy.

NN
28/8/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Sông Trăng (Nguyên Phong)
  • Sông Trăng (Thiết Dương)
  • Sông Trắng (Giọt Nắng)
  • Sông Trăng (LMT)
  • Sông Trăng (Lưu Vinh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Hạ! Và Anh.
  • Đầy Mây
  • Tình Thơ Tri Kỷ Tri Âm
  • Lý Thuyết Trò Chơi
  • Thổi Hồng Lang Thang
  • Mùa Thu Về Chất Ngất Chữ Yêu Thương
  • Dậy Đi Em, Hạ Đã Sang Nửa Mùa
  • Như Mưa Gió Ướt Dầm Con Đò Nhỏ
  • Tình Khúc Chiều Thứ Bảy
  • Về Với Thái Bình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
©2025 - CungThuGian.com