Sống Ảo

Tác giả: Thắng Dê

Làn khói thuốc trắng bay
Trời đông buôn se gió
Bâng khuâng ta nhìn ngó
Kiếm tìm thứ gì đây?

Bơ phờ xác cỏ cây
Loài chim giờ không thấy
Khóc- cười, môi run rẩy
Mong chờ thứ gì đây?

Vẫn biết là áng mây
Đuổi bắt hoài sao thấy
Thôi, tim ơi đừng dậy
Thôi, hư ảo cuộc đời

Mạng xã hội dạo chơi
Lang thang thế giới ảo
Facebook, tôi vênh váo
Cười thầm, chuyện nhỏ thôi

Miễn rằng tim thấy vui
" Cứ cho là như thế"
Có khi tôi đành kệ
Sống đời khắc được vui!

Thắng Dê
Chưa phân loại
Uncategorized