Sợi Nào ...

Tác giả: Tử Nhi

Sợi nào loang giọt phù vân ?
Em hừ hững mãi, riêng phần anh đau
Sợi nào nghiêng ngả cơn sầu ?
Em vờ đánh rớt , anh nào có hay !
Sợi nào bỗng hóa thành mây ?
Em là ảo ảnh, anh đây mất hồn
Sợi nào lẻn lỏi nụ hôn ?
Em là ước nguyện, vui , buồn đời anh
Sợi nào vương lệ long lanh ?
Em - ơn mưa móc , anh - thành trăng sao
Sợi nào quyện má hồng đào ?
Em là hy vọng thắm màu tương lai
Sợi nào trong biếc mắt nai ?
Em thơ ngây qúa , anh - ngày đêm mong !
Sợi nào lạc giữa tang bồng ?
Em so tay với , anh long đong hoài
Sợi nào đan kết ngày mai ?
Em là đáp số , rộng dài tình xanh
Sợi nào dệt trọn tin lành ?
Em - anh "lả lướt" gối chăn , gia đình
Sợi nào ấm áp , trung trinh ?
Câu ân , chữ ái , bóng hình chung đôi
Sợi nào sống trọn cuộc đời ?
Đôi ta uống đủ tuyệt vời thế gian
Sợi nào ... sợi nữa ?.....do.c ??....ngang .....?
Anh và em mãi mơ màng ...bên nhau ....

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized