Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say Sưa

Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp

Tình sâu ấm lạnh mảnh trăng rằm
Giảm nỗi ưu phiền mặc tháng năm
Bữa hổm an nhàn nhâm rượu thuốc
Hồi hôm rảnh rỗi uống dâu tằm
Ly tràn mải miết cùng nhau hội
Chén cạn say lòng cả lũ phăm
Trách nhiệm mình lo đừng đổ lỗi
Bia cồn bẻ lái miệng chằm hăm

(12/5/22)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Về
  • Tuổi 60
  • Vì Yêu Một Đóa Hồng
  • Ghi Vào Lịch Sử
  • Quan Tự Bạch
  • Nhân Xuân Nói Với Bạn Đời
  • Mê Khúc
  • Cỏ Non
  • Tình Sầu
  • Ngóng Bạn
Thơ tương tự
  • Say Sưa (Trần Bảo Kim Thư)
  • Say Sưa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Say Sưa Nghĩ Cũng Hư Đời (Mr.Smile)
  • Say Sưa Và Đắm Chìm (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • 19- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Im Lặng
  • Con Số Lây Nhiễm Cô-vít Từ Việt Nam
  • Nắng Cuối Mùa
  • Độc Ẩm
  • Mẹ Làm Tượng Đá Trông Con
  • Thảm Kiếp Sầu
  • Bâng Khuâng..
  • Vẫn Một Niềm Tin
  • Ta Thắp Ngọn Đèn Sáng Nẻo Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
©2025 - CungThuGian.com