Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say Em

Tác giả: Trần Đình Sơn

Em không là rượu đắng
Anh đắm cả hồn say
Cũng nào đâu mật ngọt
Mà ngất lịm tim này.

Mình đã yêu chưa nhỉ
Sao ngày tháng đợi mong
Đêm về ru nỗi nhớ
Để rối sợi tơ lòng.

Hoàng hôn buông vạt nắng
Sương trải giữa trời không
Ước bờ môi chín mọng
Chạm khẽ quyện hương nồng.

Rùa Vàng 17/7/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoàng Hôn Nhớ
  • Chỉ Còn Mình Anh
  • Nỗi Buồnkhông Em
  • Nụ Cười Xuân
  • Ký Ức Vọng Về
  • Nụ Tình
  • Củ Chi Huyền Thoại 1
  • Tỏ Tình Nàng Xuân
  • Nỗi Buồn Không Em
  • Giọt Thơ Say
Thơ tương tự
  • Say Em (Trần Minh Hiền)
  • Say Em (ĐTH Nhã Vy)
  • Say Em ... Từ Độ Ấy (Trần Ngọc)
  • Say Em 07112020 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Chiều Nắng Úa
  • Những Mỹ Nhân Facebook
  • Em Đâu Nghĩ Rằng
  • Nỗi Đau & Tình Người
  • Bóng Người
  • Đôi Bờ Thương Nhớ
  • Phật Giáo Là Tôn Giáo Của Trí Tuệ Siêu Việt
  • Nỗi Nhớ 01
  • Đơn Hình
  • * Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm * Chúc Mừng Hội Ngộ ! * Trời Tây Gặp Gỡ * Má Ơi *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
©2025 - CungThuGian.com