Sâu Mọt Của Đời.

Tác giả: Trần Thị Thủy

Thế gian lắm kẻ thật nực cười
Khoe tài học rộng khắp nơi nơi
Vỗ ngực ta đây hai bằng cấp
Vênh vênh cái mặt ngước nhìn đời .

Trăng hoa quen thói đã lâu rồi
Miệng thì thơn thớt cứ yêu chơi
Bà già con trẻ ai cũng tán
Học nhiều mà vậy sao làm người ??

Chỉ bạn trên phây đã thấy rồi
Thói hư tật xấu hở khắp nơi
Đàn ông mà miệng như con nít
Ăn nói điêu ngoa chẳng nghĩ đời .

Chủ tịch làm gì hả ông ơi
Chuyên đi bắt bướm với đuổi ruồi
Cũng tự xưng danh tổng giám đốc
Chỉ để tự tin đi lừa người
.
Thương thay mấy cô tuổi đôi mươi
Tưởng rằng duyên đó trời tạo thôi
Vội vàng săn đón bằng thủ đoạn
Rồi cũng như cô ..lừa cả thôi .

( Viết về một kẻ chuyên đi lừa tình , rồi nói phét, vỗ ngực ta đây quyền cao học rộng )
Chưa phân loại
Uncategorized