Tác giả: Lê Cảnh Tiến
SẦU LẺ BÓNG
(THTK)
( Cảnh vắng đèn hoa trăng gió mộng
Mình em lẻ bóng lạnh môi cười )
***************************************
CẢNH đêm mờ ảo điện ngang trời
VẮNG vẻ canh tình tuổi bốn mươi
ĐÈN ngập lối đi sầu đổ dáng
HOA giăng góc hẻm nhạc xoay người
TRĂNG ngơ ngẩn cuộn vầng mây héo
GIÓ vẩn vơ lùa ngọn cỏ tươi
MỘNG trở vào đêm dài ngõ phận
MÌNH EM LẺ BÓNG LẠNH MÔI CƯỜI ./.
Lê Cảnh Tiến 03092017
(THTK)
( Cảnh vắng đèn hoa trăng gió mộng
Mình em lẻ bóng lạnh môi cười )
***************************************
CẢNH đêm mờ ảo điện ngang trời
VẮNG vẻ canh tình tuổi bốn mươi
ĐÈN ngập lối đi sầu đổ dáng
HOA giăng góc hẻm nhạc xoay người
TRĂNG ngơ ngẩn cuộn vầng mây héo
GIÓ vẩn vơ lùa ngọn cỏ tươi
MỘNG trở vào đêm dài ngõ phận
MÌNH EM LẺ BÓNG LẠNH MÔI CƯỜI ./.
Lê Cảnh Tiến 03092017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)