Tác giả: Nguyên Hữu
SẦU ĐỜI
(Thất ngôn)
Mặc kệ nỗi buồn, mặc kệ đau
Đời mà... vẫn thế... cuộc bể dâu
Vui thì mấy khắc... vui ấy nhỉ
Tủi lại năm canh... tủi theo hầu
Hỡi nhân thế ai rầu cùng cạn
Uống ly say bầu bạn đôi câu
Ta cùng người chầu đời to nhỏ
Lời đau chém gió... đó: tiêu sầu...
17/10/2018
Nguyên Hữu
(Thất ngôn)
Mặc kệ nỗi buồn, mặc kệ đau
Đời mà... vẫn thế... cuộc bể dâu
Vui thì mấy khắc... vui ấy nhỉ
Tủi lại năm canh... tủi theo hầu
Hỡi nhân thế ai rầu cùng cạn
Uống ly say bầu bạn đôi câu
Ta cùng người chầu đời to nhỏ
Lời đau chém gió... đó: tiêu sầu...
17/10/2018
Nguyên Hữu
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Sầu (Phan Đình Ninh)
- Sầu (Duong Van Tuu)
- Sấu (Vũ Duy Chu)
- Sầu (LLNT)
- Sầu (Lê Quang Minh)
- Sầu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Sầu (NMMT)
- Sầu (Nguyễn Thành Sáng)
- Sầu (Lê Văn)
- Sầu (Gót Hồng)