Sao Tôi Vẫn Là Tôi?!

Tác giả: TNT - California, USA

2010.4. SAO TÔI VẪN LÀ TÔI?!
TNT – California, USA – 2010
(Tác giả đã phổ nhạc 2010)

Buồn - buốt con tim
Phiền - giá tâm tư
Sao tôi?
Một cõi thương đau!

Tình - trôi theo sóng
Đời - bay theo gió
Bến bờ?
Biết đỗ nơi đâu!

Lắm lúc xuôi tay buông lơi
Nhắm mắt phiêu du muôn nơi
Cho đời trôi!

Sóng dữ không thương tình tôi
Bão tố không nương đời tôi
Nổi trôi kiếp người!

Đã bao tháng năm hằng chờ nhau
Có ai thấu chăng lòng sầu đau!
Cớ sao?
Bởi đâu?

Gió reo hắt hiu - buồn đêm vắng
Thiết tha, xót xa - niềm cay đắng
Nhớ ai?
Có quên?

Dù biết
Trăm năm không bao lâu
Không ai lâu hơn đâu
Sao tôi vẫn là tôi?!


Người đăng: TNTNP
Chưa phân loại
Uncategorized