Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sao Rụng Cây Cười Mai Nở

Tác giả: Trần Minh Hiền

SAO RỤNG CÂY CƯỜI MAI NỞ
(Cẩn hoạ bài Cáo Tật Thị Chúng của Thiền Sư Mãn Giác)
Đêm hết triệu sao rụng
Ngày tới triệu cây cười
Ngoại cảnh khổ đau mãi
Trong tâm buồn nữa rồi
Chớ bảo đêm tàn sao rụng hết
Sáng ra rực rỡ nụ hoàng mai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 2 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Là Lính Đảo Trường Sa
  • Tâm Sự Tháng Mười
  • Cầm Hồ Xanh Trầm Mình
  • Tâm Ngọc
  • Chúc Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 11
  • Nghiệp Khổ
  • Quê Nhà
  • Hoàng Hôn..... ?
  • Em Đừng Hỏi
  • Muôn Dặm Nẻo Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
©2026 - CungThuGian.com