Sao Chẳng Thể Quên

Tác giả: Trần Thị Thủy

Cứ ngỡ tháng năm sẽ nhạt nhòa
Người xưa tình cũ sẽ phôi pha
Sao lòng vẫn nhớ sao còn nhớ ?!
Kiếp lục bình trôi giữa phong ba .

Nhớ tình nhớ nghĩa ừ đáng nhớ
An ủi cõi lòng thế nhân ơi
Nhưng không ta khác ..sầu ta nhớ
Để héo tâm can nửa cuộc đời .

Ước chi ta lẫn ta cứ lẫn
Đừng nhớ những gì đời đã qua
Chắc rằng đời sẽ vui biết mấy
Không cảm nhận mình ôm xót xa .

Phố phường đứng ngắm đông vui lắm
Chỉ có lòng ta thấy quạnh hiu
Hôm nay nắng tắt mây che lối
Gió lạnh chợt qua ...lạnh nửa hồn .
Chưa phân loại
Uncategorized