Sáng Thu Lạnh

Tác giả: Yên Sơn

Hôm nay lạnh trời đóng băng tê cóng

Lá thu vàng nín thở đợi trên cây

Cả bầu rời xám ngắc phủ trùm mây

Lũ chim chóc cũng trốn mình trong lá

Chú sóc ngẩn ngơ như người khách lạ

Trên đầu cành, lạ lẫm tiết trời đông



Tôi chợt hỏi lòng có nhớ ai không

Mà tê buốt trong hồn như phiến đá

Đếm từng giọt cà phê rơi thong thả

Như những giọt sương rớt muộn đầu cành

Nhắc nhớ lần ai ngấn lệ long lanh

Lúc tiễn biệt chiều phi trường thưa nắng



Sáng nay lạnh cả đất trời im lắng

Nghe thời gian gõ từng nhịp trong hồn

Phương trời nào ai có nhớ ai không

Khi hong tóc gió vụng về hôn trộm

Tôi nhớ lắm mắt môi hồng thắm đượm

Gây xôn xao nhịp tim đập liên hồi



051206
Chưa phân loại
Uncategorized