Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sáng Kinh Hoàng

Tác giả: Hoắc Đỉnh Phong

Một sớm thanh bình Ô Khắc Lan,
Mộng chưa tỉnh giấc bỗng ngỡ ngàng,
Đạn pháo biên cương cuồng oanh kích,
Thành xiêu vách đổ phố tan hoang.

Trung Hoà, 2022/03/02
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lệ Ánh Sầu
  • Hạn Khô Sầu
  • Niềm Tin Nắng Mới
  • Cơn Mưa Chiều
  • Thoảng Tây Đô
  • Khổ Hạn
  • Chợt Nhớ...
  • Kiếp Hạn
  • Em Về Trong Đêm
  • Sầu Đông
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Và Trăng
  • Hạ! Và Anh.
  • Đầy Mây
  • Tình Thơ Tri Kỷ Tri Âm
  • Lý Thuyết Trò Chơi
  • Thổi Hồng Lang Thang
  • Mùa Thu Về Chất Ngất Chữ Yêu Thương
  • Dậy Đi Em, Hạ Đã Sang Nửa Mùa
  • Như Mưa Gió Ướt Dầm Con Đò Nhỏ
  • Tình Khúc Chiều Thứ Bảy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Vẹn
  • Tạ Tỵ
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
©2026 - CungThuGian.com