Sang Đông

Tác giả: Hoanghoon

SANG ĐÔNG

Đám mây mầu xám vắt ngang
Qua con sông vắng mênh mang nỗi buồn
Cô đơn phủ kín ngõ hồn
Sương mù đan khắp đường thôn ảo mờ

Áo em mượt những sợi tơ
Khăn len mềm mại giấc mơ ban ngày
Khơi tình thi sĩ ngất ngây
Vần ra vụng dại đọa đày ý thơ

Theo sau cảm nhận hững hờ
Lạnh lùng đông tới trên bờ rẽ ngang
Hàng cây đứng lặng chịu tang
Tiễn đưa lá úa ngập đàng quạnh hiu

Bên tai gío thổi hiu hiu
Quanh ta ẩm ướt chắt chiu tình người.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized