Sầm Sơn Ngày Trở Lại

Tác giả: Hoàng Vũ

SẦM SƠN NGÀY TRỞ LẠI

Chiều nay về lại xứ Thanh
Sầm Sơn biển vẫn trong xanh một mầu
Lao xao con sóng bạc đầu
Nhớ thương cát trắng theo nhau vỗ bờ
Quê em biển thật nên thơ
Để anh say đắm ngẩn ngơ nỗi lòng
Tìm về kỷ niệm còn không
Mà nay nước biển mênh mông vợi vời
Bờ xa tít tắp chân trời
Hàng thông ru gió những lời thiết tha
Êm đềm biển hát ngân nga
Nghe sao dịu ngọt như là tiếng em
Để rồi thương nhớ ngày đêm
Làm cơn sóng bạc duềnh lên mỗi chiều
Hoàng hôn tím biếc cô liêu
xa em biển lại bao nhiêu nỗi buồn.

Tháng 5 kỷ niệm
Hoàng Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized