Nửa Mùa Xuân

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Bao năm rồi con lại thấy mùa Xuân
Cùng mẹ cha quây quần bên mâm cỗ
Cây mai vàng đưa về không kịp trổ
Lạnh run người nhưng ấm áp tình thân

Bao năm rồi cây mai trắng trước sân
Hoa bé xíu trắng ngần trong mưa bụi
Dáng ai kia nơi góc vườn nhặt củi
Đợi con về gầy nồi bánh chưng xanh

Bao năm rồi đã qua hết chiến tranh
Sự chờ đợi trưởng thành trong gian khó
Mỗi mùa Xuân mẹ thường trông ngoài ngõ
Mà bây giờ chỉ cháu nhỏ chạy ra

Mùa Xuân này tươi thắm một nhành hoa
Đào khoe sắc mà tưởng chừng rất lạ
Còn gì đâu khi qua mùa đông giá
Chút lặng buồn...nhớ tất cả ngày xưa

Con lại về khi trời đổ cơn mưa
Lòng Xuân mới như tuổi vừa mười bảy
Bên mẹ cha bên bếp hồng rực cháy
Kỷ niệm nào...sao mãi chẳng đổi thay

Con đã về đón Tết với men cay
Tình làng xóm bao ngày giờ mới gặp
......
Mẹ trong tim ngọn lửa hồng luôn thắp
Ấm tình người...trong hơi thở mùa Xuân
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized