Sài Gòn Tháng Năm

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Sài Gòn Tháng Năm
Người đi rồi để lại trong hoang vắng
Mênh mang buồn một nỗi nhớ không tên
Sg tháng năm buâng khuâng hạt mưa
Nắng hờn giận rơi đỏ góc phố chiều

Sg tháng năm một chút thoáng qua
Vương sợi tình để con gió ngẩn ngơ
Thoảng chút hương vẩn vơ con tim dại
Hàng cây bồi hồi hoa nắng cũng lao xao

Sg tháng năm chiều cn bỡ ngỡ
Mắt nai ngơ ngác giữa bao người mới
Lần đầu gặp gỡ mà như thân quen
Để lại đây khoảng chiều kỷ niệm

Sg tháng năm chợt buồn chợt nhớ
Con phố lạ ngược xuôi bao người lạ
Tìm một chút quen cho con tim bối rối
Giấu đôi mắt buồn vào chiếc lá lìa cành

Sg tháng năm người đi rồi có nhớ
Có trở về khi tháng năm lại sang
Chút hương thầm vương vất phố đêm
Nhớ người về tháng năm vào hạ
ĐTH Nhã Vy 20.05.18
Chưa phân loại
Uncategorized