Sa Ngã

Tác giả: Cảnh Ngọc

Sa Ngã

Trên má anh chảy ra hai hàng lệ
Đêm bay mầu gió chiếu ánh vì sao
Như cảnh tình đêm nay thì chưa thể
Vì ai đó sa ngã không bước về

Giữa mênh mông vũ trụ bao huyền bí
Ta lao lực vặn hết sức trí khôn
Vẫn không hiểu 1 phần thật nhỏ
Như em đó tôi chưa bao giờ tường tỏ

Áng trăng khuya bàng bạc đang chiếu sáng
Giữa lai láng nhưng cực hồn vui cát
Ánh trăng đêm như mặt huyền chao lệ
Đến kiếp người đêm về trắng như bông

Một phút hoang tưởng rằng người cũng đã
Nhớ nhung tôi trong niềm vui hoang lạc
Hay cùng ai buông lời vui dung tục
Giữa một trời trong những đêm ái tình.
Chưa phân loại
Uncategorized