Rượu Và Người Đẹp

Tác giả: Mr Smile

Mặc kệ
sớm
hay muộn,
công danh, phú quý.
Năm tháng trôi
làm người già đi mất
lợi danh này đều có nghĩa gì đâu.
mong hôm nay được nắm lại thật chặt
cùng rượu nồng và người đẹp quanh đây.
Nàng......................................................
da thịt thơm mùi của hoa hồng
mái tóc còn phảng phất mùi hương thơm
đôi môi đỏ bừng như hồng ngọc
đôi mắt đen sâu thẳm từ bên trong
tâm hồn nàng trong sáng như pha lê vậy.
chính là nàng mới là gương mặt đẹp của đàn ông.
Rượu nồng................................................
chuốc say cùng giấc mộng
vị đắng này biết chia sẽ cùng ai
uống đi em! Đời còn nhiều thay đổi
để sau này ta vẫn sáng như trăng.
đừng trồng cây khổ sở với u sầu
hãy biết yêu người đẹp và yêu rượu
bởi cuộc đời ta sống có dài đâu.
Rượu, người đẹp..............................
suối và nắng cuối ngày
thì con tim còn ước ao gì nữa
người thật giàu,
Người.....................
có tất cả trong tay.
07/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized