Rượu Khóc Xác Pháo

Tác giả: Hoài Vân

Rượu Khóc Xác Pháo

Em vẫn đi qua ngõ vắng nhà anh
Cứ ngẩn ngơ chân bước vội chẳng đành
Em nghe lòng hôm nay sao nao núng
Bởi đây là vu quy mới của anh.

Ôi hôm nay tiếng pháo nổ rộn vang
Tiếng nhạc vui mừng lễ cưới đàng hoàng
Bao bạn bè cùng đùa nhau khúc khíc
Nên chắc gì anh chợt dạ nhớ em..!

Chầm chậm thôi bước tới ngõ thân quen
Để nhìn xem cô dâu mới dịu hiền
Bỗng chạnh lòng ngu ngơ mi hoen ướt
Bởi nhân tình , giờ chỉ có mình em.

Xác pháo bay lạc lối mới không tên
Và em mừng dù lòng đau khó tả
Rượu cay nồng em về ôm buồn bã
Uống say rồi , khóc xác pháo, người ta....

HV: 2012/06/06
Chưa phân loại
Uncategorized