Rượu Đêm (Nv)

Tác giả: LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BAN.

RƯỢU ĐÊM (Nv)

Cảnh lặng chao hình bóng với ta
Tràn ly rót lẫn ánh trăng ngà
Men nồng lưỡi nhạt hồn tơi tả
Rượu đắng môi mềm dạ xót xa
Héo ngọn vườn hoa lay vật vã
Nhàu thân khóm liễu thõng la đà
Canh ròng cạn chén say nào đã
Mãi đợi Đông hừng sẽ sáng ra.

1. NHỚ NGƯỜI XA. (Vũ Việt Hùng cảm họa)

Đêm buồn lặng lẽ một mình ta.
Mơ tưởng hình ai dáng ngọc ngà.
Thăm thẳm chiều trôi nơi xứ lạ.
Nhạt nhòa bóng đổ chốn phương xa.
Bao năm cách biệt lòng vương vấn.
Một thuở chia lìa dạ diết da.
Nhớ lắm người ơi, sầu dịu vợi.
Mong ngày tái ngộ vượt quan hà.

2. MƠ VỌNG ĐÊM (GM.Nguyễn Đình Diệm họa)

Trăng khuya lặng lẽ bóng cùng ta
Cạn chén đôi bầu với nguyệt ngà
Thổn thức vườn xưa lòng ngóng lạ
Bâng khuâng lối cũ dạ chờ xa
Sương mơ bóng nhạn sầu vơ vấn
Gió mộng cành lay nhớ điệu đà
Lẻ bạn đêm dài mơ vọng đã
Canh gà xóm nhỏ sáng hừng ra.

3.RƯỢU ĐÊM (Trandinhthien họa)

Một vò rượu đắng mỗi mình ta
Chút cạn bao ly đã thấy ngà
Đảo mắt ngước nhìn nơi xứ lạ
Dời chân rong ruổi phía trời xa
Năm canh giục giã còn lơi lả
Bấy chén miên man vẫn đậm đà
Lảo đảo tâm hồn như muốn ngã
Tiếng gà gáy rộn sáng dần ra

4. Y ĐỀ. (Văn Ba họa)

Đêm thanh thưởng nguyệt bạn cùng ta
Cụng chén chung vui dưới ánh ngà
Rượu nghĩa keo sơn đâu dễ tả
Men tình gắng bó khó lìa xa
Đồi mơ gợn sóng luôn dồn vã
Suối mộng tung hương mãi đậm đà
Cứ uống cho say thì mới đã
Ngủ ngay tại chỗ sáng về ra...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả